CBC – Phim chiếu rạp: Nữ Hoàng Rắc Rối

  • This topic is empty.
  • Creator
    Topic
  • #36842
    pro447
    Participant

      Dựa trên tập truyện dành cho tuổi mới lớn “Confessions of a Teenage Drama Queen” của nhà văn Dylan Sheldon, bộ phim teen cùng tên của Disney đã đến Việt Nam với tựa đề Nữ Hoàng Rắc Rối. Một phim có cái tựa gốc dài và ngồ ngộ như thế lại được dịch gọn gàng là Nữ Hoàng Rắc Rối, có lẽ chúng ta đã bỏ sót điều gì đó thú vị trong tựa phim chăng? Hãy cùng tìm hiểu cái tựa đề ngộ nghĩnh này nhé các bạn…

      Queen – Nữ hoàng

      Mary Elizabeth Cep (Lindsay Lohan đóng) thực sự là một nữ hoàng, là trọng tâm thu hút sự chú ý của một trường trung học ở New York – nơi cô đang sống. Cô đam mê âm nhạc, diễn kịch và mơ đến Hollywood. Một ngày kia cả vương quốc trong mơ của nữ hoàng sụp đổ khi mẹ cô buộc hai chị em phải chuyển đến vùng ngoại ô Dellwood bang New Jersey. Mary nhanh chóng bắt thân với Ella Gerard – một cô bạn khá tốt bụng – vì cùng thần tượng ban nhạc Sid Arthur. Nhưng nữ hoàng giờ đây không còn ngồi trên ngai vàng, cô vướng vào những rắc rối của…

      Teenage – Tuổi teen

      Hẳn là vậy rồi, vì phim này dành cho tuổi teen mà. Mary khó chịu vì thứ tự ở ngôi trường mới mà mình bị buộc phải chuyển đến. Cô không còn là tâm điểm của sự chú ý, thay vào đó là Carla Santini (Megan Fox đóng) – cô tiểu thư nhà giàu chảnh chọe. Với tất cả quyết tâm và sự háo thắng của tuổi trẻ, Mary không thể chịu thua Carla, quyết giành lại bằng được ngôi vị nữ hoàng của mình. Đầu tiên là đổi tên thành Lola cho có vẻ sành điệu, tiếp theo là tham gia vào đội kịch của trường…

      Drama – Kịch

      Cách nhanh nhất để giành được sự chú ý của mọi người là được diễn vai chính trong vở kịch của trường. Dĩ nhiên là Carla cũng không dễ dàng gì bỏ qua cơ hội này. Hai cô nàng tranh đua quyết liệt cho cơ hội duy nhất được là diễn viên chính của vở kịch Pygmalion tân thời mang tên Eliza Rocks. Và rồi đột nhiên ban nhạc Sid Arthur tuyên bố tan rã. Carla không bỏ qua cơ hội lên mặt với Lola khi mình đã nắm được trong tay tấm vé dự buổi biểu diễn chia tay của nhóm nhạc mà Lola cuồng nhiệt yêu thích. Một lần nữa, Lola lại nổi máu tuyên bố mình và Ella cũng sẽ đến bằng được buổi diễn và party sau khi đêm diễn kết thúc. Lola và Carla chạy đua điên cuồng cho đến khi Lola nhận ra sự thực về những gì mình đang theo đuổi.

      Và Confessions – Những lời thú nhận

      Chính là những lời thú nhận của Lola về cách cô đã đối xử với gia đình, bạn bè và những người xung quanh để đạt được mục đích của cá nhân mình; về sự thật và nỗi thất vọng của những gì cô từng theo đuổi; về những cảm giác thật của chính mình khi không phải cố gắng làm mọi thứ để được nổi bật.

      Lindsay Lohan đã từng nổi tiếng qua các phim như The Parent Trap, Freaky Friday. Phim mới nhất của Lindsay là Mean Girls, hiện đang nằm trong top 10 phim có doanh thu cao nhất của Mỹ. Ngoài diễn xuất được đánh giá tốt của Lindsay, trong “Confessions of a Teenage Drama Queen” cô còn tham gia góp giọng cho Soundtrack của bộ phim với 4 ca khúc trong đó có Teenage Drama Queen (That Girl). Các diễn viên khác trong phim như Alison Pill và Megan Fox hay Carol Kane đều diễn đạt và hỗ trợ tốt cho vai diễn của của Lindsay. Nếu bạn muốn biết thêm về Lindsay, cô gái nhỏ tài năng đang được coi là đối thủ của Hilary Duff này thì xem thêm thread của Becky: [http://www.moviesboom.com/?pid=foru…]

    Viewing 13 reply threads
    • Author
      Replies
      • #64432
        trieuman
        Participant

          phim coi cũng dễ thương lắm tui nhớ nhất câU nói cuối cùng. ” BẠN PHẢI BIẾT MƠ ƯỚC VÀ LIỀU LĨNH “

        • #64433
          keyaki
          Participant

            Choài, sao pro lồng vô phần wảng cáo cho pecky ui chi để keya hổng dám chê ở đây nè choy

            Nội dung này hả, đọc giới thiệu thấy cũng khá hay. Mấy cô nàng tuổi teen thích nổi bật trong trường. Các cô gái kết bạn kết bè trong trường học rồi thấy chướng mắt lẫn nhau đôi khi chỉ vì bộ váy, cái túi xách…. Mới nghĩ tới các trò nghịch ngợm mà các cô bày ra là thấy dễ thương rồi Chỉ có điều cô nường ấy liều lĩnh theo kiểu … chỉ trong phim mới có

          • #64434
            becky
            Participant

              Film vui nà… Thích Lindsay Lohand ghê Nhìn hơi ú ú nhưng muh lúc nào cũng sôi động hết chơn! Hum trước đọc 1 cái news nhỏ nhỏ về Lohan… Tin ko được tốt lém… hix hix Nhưng mà anyway thì vẫn thích… đóng dễ thương wé chừng chừng!

              Thích nhất là lúc Lola với Carla nhảy đua với nhau é… hehehe Nhìn đã con mắt lun… khoái quá trời!!!

              Trong film Lola mặc đồ đã quá… cái nào cũng có bộ hết trơn… mặc dù có vài cái nhìn hơi sên sến!

              Film hay, vui, nên xem!

            • #64435
              th
              Participant

                becky nghe tin đồn gì về Lohan dzợ kể bà con nghe chơi coi …tui ko thích cô nì lém.. thích cái cô đóng vai carla hơn

                hôm qua mới đi rạp xem, hình ảnh nét dễ sợ lun! Lohan có làn da cực kì ấn tượng lun, lốm đốm như con chó đốm

              • #64436
                admin
                Keymaster

                  Lindsay Lohand trong phin Freaky Friday diễn vai người mẹ ko hay bằng bà mẹ lúc hoá thân vào vai cô con gái.

                  Nhưng cô này xinh ghê, nhìn poster phim là phải coi. Tui lúc nào cũng hâm mộ phim teen của Walt disney hết.

                  Phim có anh chàng bạn trai của Lola nhìn cool wé chòy, con chó bự cũng dễ thương nữa, còn cô bạn Carla khờ khạo, tử tế và luôn chân thật, lịch sự như bố mẹ cô cũng dễ thương.

                • #64437
                  pro447
                  Participant

                    Lạ hen, ai cũng khen film này…

                  • #64438
                    admin
                    Keymaster

                      tui cũng thấy phim này nhảm nhí nữa. giống như phim lizzie mcguire. nhưng mà không vui, nhạt nhẽo quá đi

                      chắc nghe đồn dzụ lindsay lohan hồi đóng freaky friday 50 60 80 còn giờ la 90 60 90 chứ gì?… không biết sao “lớn” nhanh dzữ dzậy. giống hồi britney hát baby once more time… dẹp lép, hát xong, nổi tiếng, tự nhiên… phình ra!

                    • #64439
                      zeta
                      Participant

                        Ko biết có phải vì tui khoái Hilary nên tui thấy film này ko hay bằng Lizzie. Nhưng công bẳng mà nói, film này dzui và khá ý nghĩa, hợp với tuổi teen, cái tuổi muốn mình luôn nổi bật!

                        Hôm qua tui đi coi, bên Cinebox cũng nhiều người coi film này lắm!! Poster film cũng đẹp nữa( mỗi người được tặng một poster khi ra về mà!!)

                      • #64440
                        utrax
                        Participant

                          Tui hông khoái phim này, kịch quá! nội dung ko có gì lạ: 2 con nhỏ teenage tranh đua chứng tỏ mình sành điệu hơn đứa kia, bối cảnh nhàm chán trong một trường trung học ở Mỹ: nhóm giàu có chảnh chẹ muốn gì cũng được và 1 nhóm nghèo khó yếu thế nhưng sẽ trở thành người chiến thắng vào khúc cuối, tình tiết dẫn dắt truyện chẳng có gì đáng nói, dzô dziên là đằng khác: tui hông thể đặt niềm cảm thông với một cô nàng lola luôn muốn mình làm tâm điểm nhưng ko thuyết phục khán giả coi thấy được tài năng của mình, ngoài trừ khả năng nói dối và kịch cỡm đến ngây ngô và lãng mạn hoá của cô nàng.

                          Tui chợt nghĩ phim tạo ra cái nhìn kì lạ về một dân NY ăn mặc loè loẹt và lúc nào cũng nghĩ mình phải là kẻ number one. Và đặc biệt là cách lí giải quái đản rằng bạn nên phải nói dối về mình khi bị người khác khích bác mình. Okay, Walt Disney bồi thêm một cú là dù bạn có lỡ ba hoa khoác lác về chính bản thân mình, cách duy nhất là cố làm cho nó thành hiện thực, còn nếu ko được, chết đi là xong Chẹp, cám ơn ông Disney.

                          Bộ phim coi chỉ để là coi, coi xong mặt nhăn như khỉ, what the heck is that? Tui hông thích những bộ phim none sence như vậy, chẳng ra đâu vào đâu, nhất là lại nói về một thế hệ tuổi teens như vậy. Rốt cuộc, những người tuổi teens như trong phim thật sự cần gì? Họ khác chăng là những người có bộ óc nhỏ xíu và khá ngốc, ko có gì là nổi bật. Những cảnh quay về nhảy nhót, giống như là một vài cảnh cứu vớt sự chú ý của người coi, ò, diễn viên dễ thương, ca hát nhảy múa giỏi, trang phục đẹp. Hà, tiếc tiền quá >_< Bộ cánh đẹp cũng ko che dấu sự nghèo nàn bên trong con người.

                        • #64441
                          becky
                          Participant

                            @th: tin đồn xấu về Lohan thì bạn lamtraubo đã đề cập ít nhiều rồi đó!

                            @trax: hehehehe fin film nào của Mẽo cũng motif như vậy hết trơn hè… Mai mốt tới Mean Girls thì cũng y chang cho coi… Xem trailer roài, nó cũng ko khác gì mấy film nì đâu eh… Nói chung những film loại nì thì giải trí là chính, đừng khắt khe wé… tụi nghịp nó trax ui!!!

                          • #64442
                            utrax
                            Participant

                              uh, mà film này dzở thiệt, trax ngồi coi mà lòng bối gối luôn, khá thất vọng ( ai biểu kì vọng làm chi ). Lindsay đóng cũng chẳng khá hơn lần đóng trong Freaky Friday trước đó. À, bít gòi, chắc tại ko đi coi dzới bồ ( nên mới khắt khe dzậy hi hi )

                            • #64443
                              pro447
                              Participant

                                Mean Girl nghe nói được khen nhiều hơn cái film nì á… Film nì bị người ta chê thậm tệ lun, tui không thèm bỏ tìn ra coi film nì đâu…

                              • #64444
                                radar
                                Participant

                                  Hix, tui bỏ ra 20.000 đ mà tiếc đứt ruột, phim dở òm, nhảm nhí, coi film VN trên Văn nghệ chiều chủ nhật còn hay hơn, hix, cũng tại cái tội ham nghe quảng cáo.

                                • #64445
                                  mass_killer
                                  Participant

                                    radar ui,tui cũng tiếc đứt ruột luôn nè,tui vừa coi ở diamond mà coi ngày thứ bảy nữa chứ,thành ra phải tốn đến 40000 tiền vé.Phim gì đâu mà nhảm nhí hệt Lizzie mcguire,coi xong ko để lại ấn tượng gì trong lòng tui hết.Mà nội dung thì cũng na ná như LM,chẳng có gì đặc sắc.Hình như phim teen bi giờ hết hay như phim teen thời trước nữa thì phải,hồi đó coi mấy phim của Kirsten Dunst đóng mà lúc nào cũng phải coi lại 2,3 lần.Còn bi giờ á,coi lần nữa cái phim NHRR này chắc tui chít

                                Viewing 13 reply threads
                                • The forum ‘Châu Mỹ, Châu Âu’ is closed to new topics and replies.

                                MoviesBoOm

                                2003-2023

                                Skip to toolbar